Lý Sơn, quê hương đội hùng binh Hoàng Sa

Thứ sáu, 20/06/2014 10:18

(Cadn.com.vn) - Trước hành động Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương -981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và Công ước  Liên Hiệp quốc  về Luật Biển năm 1982, đe dọa hòa bình, an ninh và an toàn hàng hải trên biển Đông, ngày 14-6-2014, tại cảng cá Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Bộ VH-TT &DL đã tổ chức ra quân tuyên truyền về biên giới và biển đảo năm 2014. Ngay sau đó, các chuyến đi tuyên truyền tại cơ sở đã được tiến hành. Nhà báo Dương Xuân Bình, Hội viên Chi hội Nhà báo CATP Đà Nẵng, Hội viên Hội Nhiếp ảnh Nghệ thuật TP Đà Nẵng đã có chuyến đi sáng tác thực tế tại huyện đảo Lý Sơn, quê hương của Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Báo Công an TP Đà Nẵng xin giới thiệu chùm ảnh của anh trong chuyến đi này.

Đảo lớn huyện Lý Sơn (các xã An Vĩnh, An Hải) nhìn từ đảo nhỏ (xã An Bình).
Bình minh trên cảng cá Lý Sơn.
Từ thời điểm Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam khách du lịch
trong và ngoài nước đến Lý Sơn tăng đột biến (trong ảnh: Đôi bạn trẻ đến từ TPHCM
thể hiện tình yêu thủy chung trên tổ Tò Vò, một thắng cảnh của đảo Lý Sơn.
Cụ Bùi Đình Công, 81 tuổi: “Biển của mình, đảo của mình do cha ông trao lại, mình phải quyết giữ gìn; giữ cho mình và cho con cháu đời sau...”.
Cháu Dương Thị Xuân Trường, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học xã An Hải: “Trung Quốc đã cướp tài sản của tàu ba cháu. Lớn lên, cháu mơ ước
được làm Cảnh sát biển để bảo vệ bà con mình khi đánh cá ở Hoàng Sa...”.